Đưa con đến siêu thị, bé chạy nhảy khắp nơi và khi tìm thấy, tôi thấy con đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, khiến lòng tôi xót xa.
Hôm trước, tôi đưa con đi siêu thị. Trong lúc tôi lựa đồ, bé không chịu đứng yên và chạy đi xem đồ, khiến tôi phải đi tìm nhiều lần và cảm thấy bực bội. Khi tìm thấy bé, tôi thấy con đang nhìn chăm chú vào một người đàn ông bế một đứa trẻ khác. Thật bất ngờ, người đàn ông đó là chồng cũ của tôi! Chúng tôi đã ly hôn hơn 3 năm và anh ta đã tái hôn. Đứa bé kia chắc chắn là con chung của anh ta với vợ mới. Ba năm qua, chồng cũ rất ít khi thăm con, khiến bé mong nhớ bố và thường hỏi tôi về việc gọi video để nói chuyện với anh. Từ sau hôm đó, con tôi không còn đòi gọi cho bố như trước nữa.
Anh ta có vợ con bên cạnh, thường chỉ nghe máy được 3/10 cuộc gọi, hỏi thăm con qua quýt rồi ngắt máy. Đứa trẻ ngây thơ vẫn mong mẹ gọi cho bố, khiến tôi thấy xót xa. Tình cờ gặp nhau ở siêu thị, con tôi chỉ đứng nhìn từ xa, không dám lại gần. Khi tôi hỏi, nó lắc đầu buồn bã. Sau lần mua đồ chơi cho con, nó không đòi gọi cho bố nữa, bảo rằng bố không còn yêu nó vì đã có em bé. Tôi buồn và không thể ép người ta quan tâm đến con. Trước đây, tôi không định lấy chồng, chỉ nuôi con, nhưng giờ tôi đang nghĩ đến việc tìm cho con một người bố khác. Tôi có nên làm vậy không?


Source: https://afamily.vn/dua-con-toi-sieu-thi-ma-be-cu-chay-loan-di-tim-thi-thay-con-dang-nhin-cham-cham-vao-mot-nguoi-dan-ong-khien-toi-xot-xa-chat-dang-20210406144727521.chn